Powered By Blogger





Sunday 16 June 2013

Tháng Năm, tháng sáu










Em không về với mùa sen tháng năm!!!
mà sao em lại về với đầm sen tháng sáu?

Sen tháng năm,


ngày nào đau đáu
nỗi chờ mong ngày vui đón em về
Nắng tháng năm nóng lắm, chắc em chê
nắng gắt quá, chắc tình người cũng thế?
Có một lần anh đã rủ rê
Sen trong ấy ra thăm sen Hà nội.
Trà sen Tây Hồ
bao thiết tha
mời gọi
Khách tao nhân ơi!
sao không về với Dâm đàm.
Để anh một mình
những ngày nắng lang thang
tìm kỷ niệm từ một nơi xa lắc
không có em
anh phải mang theo câu hát
từ ngày xưa cứ hát mãi thành quen.




Không có em
mặt gương Tây Hồ lao xao sóng vỗ.
tiếng chuông chùa bàng bạc
quạnh hiu
trong hoàng hôn
dập dìu
mặc khách.






Mặt trời chiều đỏ quạch
Không nhuộm được sen sắc tím màu mây.
Sen làm sao biết được những điều khó nói.
vẫn ẩn sâu trong góc nhỏ
trái tim này.


TQtrung



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên