Powered By Blogger





Tuesday 2 July 2013

Yêu...hay không và tự dối lòng....














 



Em, bốn mùa đổi sắc
để làm gì vậy em???
Chỉ thêm màu loang lổ
Còn gì, bóng hình quen!?

*

Lời yêu thương gói lại


















R ồi ta sẽ được gì?
nếu cả đời mơ mộng!
 


tình yêu và trống vắng
tràn cõi lòng,
mênh mông!






Anh không mơ mộng nữa
Hồn thơ anh
máu ứa.
Con tim anh
nhầy nhụa
vì yêu em ngày qua
nó đã thôi thổn thức
bởi thất vọng tràn trề
ai yêu
mà chẳng thế
Sao chỉ mình anh....quê!

Lời yêu thương gói lại
anh
về
vượt bến mê.

TQtrung






Em ngỡ .. tình em anh đã chê
đã chối bỏ chỉ vì chút danh dự...
tim ứa máu mà vẫn vờ lưỡng lự
yêu...hay không và tự dối lòng mình...


Vâng, anh nói mình đã thôi thổn thức
còn gì nữa để thả hồn thơ bay?
biết đến anh... em muốn cất cánh bay
cùng anh tới những vì sao hạnh phúc..

Em cũng vậy...giờ này đang thổn thức
thầm gọi tên anh ...
liệu gió, mây có đem tới anh
nỗi khát khao cháy bỏng
ước gì
lúc này em có anh!






..."Em, bốn mùa đổi sắc
để làm gì vậy em???
Chỉ thêm màu loang lổ

Còn gì, bóng hình quen!?..."

Anh nói ai
người em gái mới quen
hay
với một tình yêu trong quá khứ?

Em sững sờ
và thất vọng về anh...

và... em đã hiểu...

vĩnh biệt anh - tâm hồn đồng điệu
mà em ngỡ mình sẽ hợp ý thơ
Anh không cần gói lại
những cảm xúc riêng tư
những lời yêu thương
và nỗi niềm cay đắng...

Em mãi mãi là một tâm hồn trong trắng
chẳng vương vấn ai,
chẳng xoay chuyển màu sắc thu xuân đông hạ
vẫn ôm chiếc đàn với những bản tình ca

Bỡi lẽ
bản chất em
không bao giờ thay đổi!


NL là ai ? Hổng biết .....



Chưa bao giờ anh nói lời yêu
với một người phụ nữ
Không phải vì con tim anh đóng cửa
tự giam mình trong loi lẻ, cô đơn!
em biết không?
anh cũng yêu như những người thường
cũng muốn nói những lời yêu nồng cháy
cũng biết rung rinh và để con tim mình tan chảy
trước một tâm hồn nhạy cảm những đam mê!
Nhan sắc? với anh chẳng có nghĩa lý gì
miễn là có hai nhịp tim đồng điệu.
Nhìn vào mắt anh, người anh yêu sẽ thấy điều kỳ diệu
những tia nhìn lung linh đầy ánh sáng say mê
anh yêu bằng trái tim, chẳng tính toán điều gì
yêu là thế! những lo toan nho nhỏ
anh vẫn yêu dù em là lá cỏ
hay em là ngà ngọc ở đâu đó cao xa
Nói sao hết tình anh?
một khi em đã là hoa
thơm thảo
trong lòng anh, sâu lắng.





Nhưng em ơi! đây mới là điều quan trọng
Anh chưa bao giờ muốn người phụ nữ khổ vì anh
Có gì đây? để trao lại cho em
những người em gái anh yêu mà không dám nói
xin lỗi nhé
ANH chỉ là "thằng bán bánh giò"
nằm co
với thanh gươm Damocles
treo lủng lẳng trên đầu.

Những lời thơ trên anh đã viết từ lâu
và để nói với con chim trắng đổi mầu
mưa nắng xôn xao
và muốn coi tình anh như trò đùa nhân thế.
Không thể
và không phải là em
Hãy trở về với bản tính dịu hiền
mà em có
từ cô nữ sinh Trưng vương
ra đi từ Hà nội
Hãy giữ lấy tình của em
và bản chất em
không đổi.

TQtrung
 


 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên