Powered By Blogger





Monday 8 July 2013

Khúc Mưa ...







Khúc mưa nào ... cho lòng người nhung nhớ 
Giọt mưa nào thấu buốt cõi lòng Anh ?
Có phải chăng ... mưa là nước mắt
Của kẻ xa nhà, làm việc khắp phương trời ..?!

Giọt mưa mang ... có bóng hình ai đó
Để khi nhìn ... mưa tê tái trong lòng
Hai phương trời không còn chung một lối ?
Mưa bên Anh, có thể nắng bên Người ?!

Lời hẹn hò mong manh xa xưa ấy
Có còn không từng giây phút yêu thương ?
Hay đã mất trong mưa rơi giá lạnh
Mưa tạnh rồi ... chỉ lá đọng giọt sương !


Tình Thơ xưa một thời yêu dấu cũ !
Phủ rong rêu mang gió bụi thời gian
Đi lang thang trong chiều mưa giăng kín
Nỗi u buồn ... Khi người đã quên mau ..!




Mưa nơi này nhưng lại nắng nơi kia
Anh tan tác , còn người ... Có lưu luyến
Có còn chờ và mãi nhớ thương Anh ?
Hay hôm nay trên đường Người rẻ bước
Cùng với ai chia xẻ Nắng với Mưa ?!...
 Cindy Thuy Loan Nguyen
Nguồn:http://tinhlanoinho2012.blogspot.com
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên