Powered By Blogger





Friday 8 February 2013

Tết xa quê




Clip tặng cho những người bạn xuân này phải đón tết xa quê:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

2 comments:

  1. MUA XUAN VIEN XU

    Noi nay triu moi tinh Xuan
    Dua len caan thuwr... triu can luc nao !?
    Vong tay om lay hu hao
    Bao nam vien xu nam nao Xuan vui?!

    Ba muoi-giao thua vua lui
    Huong tan khoi lanh.. bui nguooif nho que
    Muis gio xo lech ben le
    Dong - Tay hai nua sao ke doongf deu 1?

    Cam ly ruou...hon lieu xieu
    Nho Xuan que cu chin chieu ruot dau
    Que nha vatj nang tuoi mau
    Noi day vungx toi di vao chiem bao !

    Nho Xuan que cu nam nao
    Quay quan mai am...datj dao tinh Xuan
    Xuan vui ben canh nguoi than
    Tra thom - muc ngot an can moi nhau...

    Bay gio dang o noi dau ?
    Xin ve hoi lai : muaf ngau may mua ?
    Mai ve don lai Xuan xua
    Mua Xuan tinh tuwj...Mai thuaf sac Xuan..

    SONG QUE






    ReplyDelete
  2. Trăng mùa xuân đợi hạ về sưởi ấm,

    Bởi gió xuân còn pha sắc hơi đông,

    Nắng mùa xuân không làm má em hồng,

    Bởi hơi lạnh còn vấn vương chiều tím.

    Em vẫn nhớ mỗi mùa trăng kỉ niệm -

    Chốn quê nghèo trong hơi ấm xuân sang

    Lá xuân trôi theo dòng nước miên man

    Suối chiều soi bóng hàng hoa bưởi trắng.

    Xuân nơi đây hoa vẫn đang ngập nắng,

    Sắc hoa tươi nhộm thắm một góc trời.

    Hương xuân thơm làm ngây ngất chơi vơi,

    Cho em nhớ mùi hoa xoan trước ngõ.

    Có ai đó đi về nơi xóm nhỏ,

    Mang dùm em đôi câu nhớ câu thương,

    Bởi đường xa thân gái còn dặm trường

    Nên lỗi hẹn - xin chờ xuân sau nhé !

    ReplyDelete

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên