Powered By Blogger





Thursday 7 February 2013

Tết đến rồi tề








Hôm nay đã 28 âm lịch rồi, chỉ còn ít ngay nữa là tết. Sát cuối năm, những chuyện bận bịu đã vơi bớt, có chút thời gian để nhẩn nha về " tết ngày xưa ". Dương như cuối năm là dịp để ký ức lên ngôi sau những ngày tưởng chừng đã ngủ quên trong tiềm thức


Trôi theo dòng cảm xúc của những-người-ta tất bật cho mấy ngày cuối năm, chợt nhớ tết xưa của mình. Tự dưng nhớ tiếng pháo đì đùng, nhớ mùi pháo hăng hăng, nhớ thảm xác pháo đỏ tươi hòa lẫn với những cánh đào hồng phơn phớt rụng. Nhớ niềm háo hức đợi tết để được ăn ngon, mặc đẹp, được nghỉ học về quê ăn tết với ông bà. Thế rồi cả nhà nhộn nhịp chuẩn bị cả ngàn lá dong, khuôn dừa, lá chuối, rồi lau lá, phơi lá, nấu đậu xanh, gói bánh, canh bánh. Nỗi nhớ này cứ bắt cầu sang nỗi nhớ khác, miên man... 




Bây giờ nhiều người bỏ làng ra phố nên giờ về quê cũng không còn vui và nhộn nhịp như ngày xưa và mỗi năm không khí tết lại vơi thêm một ít. Nghĩ mà tội nghiệp cho những đứa trẻ bây giờ, không biết không khí, hương vị tết ngày xưa, và mai này tết sẽ còn lại được chút gì? Không pháo đỏ, không mai đào, không mứt tết, không bánh chưng, bánh tét. Nói đúng ra là không phải là không có vì cái gì cũng có thể mua ở chợ, nhưng mua ở chợ thì có khác chi ngày thường! Tết không còn là tết nữa, mà chỉ còn là một kỳ nghỉ dài đúng nghĩa. Người ta sẽ đón chờ tết để được nghỉ ngơi, để đi du lịch, chứ không phải như ngày xưa, người ta chờ tết là chờ tiếng pháo, chờ màu vàng của mai, màu thắm hoa đào, đỏ lòng dưa hấu, chờ nghe mùi lá dong lá chuối thơm nồng bên bếp lửa nấu bánh cuối năm...



Sang nay chạy xe qua chợ hoa tệt ở chợ Định Quán thấy nôn nao đến lạ.Tết đang đến gần, rất gần. Một mùa vui đang về. Kinh tế kho khăn, người bán chừng đông hơn người mua, nhưng trên khuôn mặt mỗi người nụ cười vẫn luôn rạng rỡ. Với tôi, tết không chỉ là mùa vui mà còn là mùa nhớ. Bao nhiêu nỗi nhớ tích cóp trong hơn ba trăm ngày như vỡ òa ra trong những ngày này. Tôi nhớ, nhớ miên man về những mùa tết đã xa. Trong niềm nhớ ấy có những điều, những người tôi còn có thể tìm lại, gặp lại. Nhưng cũng có quá nhiều thứ, quá nhiều gương mặt đã vĩnh viễn xa xôi...

Chiều này tôi về Sài Gòn đón tết với gia đình. Chúc các của Hải, những người quen biết với Hải ở lại ăn tết với Định Quán thất vui vẻ, thật xung nhưng không bị đuối. Qua các bạn cho Hải gửi lời chúc năm mới tời gia đình các bạn. Chúc tất cả mọi nhà một năm mới an khang, thịnh vường và thật nhiều tài lộc.

Hẹn gặp lại các bạn ngày 2 tết tại Định Quán !!

Hoàng Thanh Hải



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên