Powered By Blogger





Saturday 16 February 2013

Sự quyến rũ bản năng





Xem bảnh: Áo dài xưa của Drungart, nhiều người gọi bảnh là: " sự quyến rũ bản năng "




 

Các thiếu nữ mặc áo dài rộng thùng thình như trang phục đời thường, như những thí sinh thời hiện đại đến trường hôm nay





Áo dài vừa khít tôn lên vóc dáng thiếu nữ

 

Các cô tung tẩy giữa thanh thiên như nắng tỏa ra. Mắt người nhìn thấy khát cháy làn da, nuốt ừng ực nước khi va mắt vào

 

Sự quyến rũ giới tính trong ảnh các thiếu nữ với áo dài của Dzungart không cần lột tả, không thốt nên lời

 

Sự quyến rũ bản năng, vô tình

 

Quyến rũ bởi vẻ đẹp tinh khôi, mơn mởn, bởi sự hồn nhiên lúc một mình hay cùng bạn bè nơi góc cửa, bờ ao. đình làng, mưa nắng… 

 

Quyến rũ bởi các thiếu nữ đào tơ dậy thì trong trang phục mong manh, hiện ra nhẹ như mây, như ảo ảnh

 

Áo dài rộng khoe cơ thể không lộ liễu, tròn trịa, nhưng gây kích thích, tò mò và kích tim đập nhanh bởi nét thanh tân, tươi mát…khi tà áo bung lên bởi gió, bởi tư thế buông thả nơi không người lúc nghỉ ngơi

 

Dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi tự nhiên, xộc xệch, bản năng, hồn nhiên chơi đùa, hồn nhiên làm dáng và điệu đà chốn công cộng dẫu không ai… vẫn tranh thủ một ánh nhìn trộm đâu đó để phơi duyên là Thiếu Nữ Áo Dài trong ảnh của Dzungart.




Đỗ Hương


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên