Powered By Blogger





Saturday 16 February 2013

Nợ anh ....




 











Em nợ anh từ vần thơ anh gởi
Những yêu thương,san sẻ với nỗi niềm
Từ khúc hát,thanh trầm, đêm ngắt khoảng
Cho tim sầu, chở những vị sầu thêm.
 

Em nợ anh, nợ một lần gặp gỡ
Cho vòng tay khao khát tự bao giờ?
Nụ hôn đằm, là thật, chẳng đâu mơ
Là em nợ, em khất lần anh mãi.

Năm tháng cạn dần , ngày mình ở
Đêm lệ tuôn dài, khắc khoải âu lo
Ôi chuyến đời,có ai đâu thắm mãi
Rồi mai kia,sang kiếp có hẹn hò?.

 
Nhưng nay chiếc bóng còn đơn lẻ
Cơn bão trong lòng,có lặn vơi
Định mệnh có không,người yêu hỡi?
Thương nhớ nào nguôi ,một góc trời.

 
  







Feb.16 .Anna    
                   
   
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên