Powered By Blogger





Thursday 3 July 2014

Trẻ vừa biết đi đã phải biết… “chọi”








T.H: Thế kỷ 21, Hà Nội đã đi qua 1.000 Thăng Long văn hiến và hướng tới những dự định và hoài bão của thiên niên kỷ mới nhưng cảnh "xếp hàng tem phiếu" của hơn 30 năm trước vẫn có dịp tái hiện, chân thực và tàn nhẫn.

Năm nay tỷ lệ " chọi " vào các trường điểm khá cao. Ở đây  không phải là tỵ lệ " chọi " của các thí sinh dự thi đại học, mà mói tới tỵ lệ  " chọi " của bậc mầm non để giành vé vào trường học. 

Trắng đêm chờ nộp hồ sơ cho con

Một chọi 20, thậm chí 30-40, các mầm non tương lai của đất nước cứ mỗi mùa khai giảng được dịp bươu đầu mẻ trán bởi … chọi nhau để vào trường mầm non công. Tỷ lệ trên thậm chí còn có khi cao hơn đại học.

Năm học 2013-2014 dự kiến các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tuyển 98.150 trẻ vào nhà trẻ, 350.500 trẻ vào mẫu giáo.

Đơn cử Quận Đống Đa có 25 trường mầm non tuyển sinh với 243 lớp, số trẻ các trường tuyển là 2.816/20.913 trẻ trong độ tuổi điều tra. Đối với lứa tuổi nhà trẻ, cả quận tuyển sinh 30 lớp, với 905/5.484 trẻ trong độ tuổi điều tra (chiếm 16,5%).

Các trường mầm non có tỷ lệ “chọi” cao như: Hoa Mai (10/229 trẻ), Hoa Sen (30/230 trẻ), Láng Thượng (30/579 trẻ), Quang Trung (30/774 trẻ).

Quận Hà Đông tuyển 61 lớp ở nhóm nhà trẻ, chỉ tiêu là 2.066/12.922 trẻ (chiếm 16%). Các trường có tỷ lệ “chọi” cao như: Hoa Sen (50/814 trẻ), Văn Khê (110/1.194 trẻ), Phú Lương (120/1.255 trẻ).

Tại quận Ba Đình, năm nay cả quận có 20 trường tuyển sinh với 197 lớp, tuyển 2.940/17.907 trẻ trong độ tuổi điều tra. Đối với mhóm nhà trẻ tuyển 24 lớp, với 864/4.799 trẻ trong độ tuổi điều tra (chiếm 18,1%).

Các trường có tỷ lệ chọi cao như: Hoa Hồng (30/300 trẻ), Hoa Đào (45/198 trẻ), Hoa Mai (40/247 trẻ), Chim Non (45/627 trẻ). Tương tự, quận Hai Bà Trưng ở nhóm nhà trẻ cũng chỉ tuyển 30 lớp, tuyển 1.040/8.012 trẻ (chiếm 13%) trong độ tuổi điều tra.

Các bậc phụ huynh cũng méo mặt xếp hàng từ đêm đến sáng để quyết tử cho con quyết sinh

Ở Hà Nội chẳng ai lạ gì chuyện phụ huynh xếp hàng suốt đêm để nộp hồ sơ cho các bé vào mẫu giáo, tiểu học. Thậm chí có cả cảnh đám đông các phụ huynh đạp đổ cổng trường, xô đẩy nhau giữa đêm hôm để giành 1 vé cho con mình vào bằng được trường công, hoặc trường điểm. Thật là cực nhục cho những người không có tiền để chạy cho con vào trường điểm hoặc vào trường tư.

Sáng 1/7, mặc dù trời mưa, không ít phụ huynh đã đến Trường mầm non Hoa Sen (phường Văn Quán, quận Hà Đông) từ 4h sáng, vừa xem World Cup vừa chờ giờ trường phát hồ sơ. Hiệu trưởng cũng phải lọ mọ đến trường từ 3h sáng.

Chuyện chạy vào trường điểm, trường công cũng thường diễn ra trong dịp này. Những người trái tuyến nếu có tiền sẽ rỉ tai nhau để chạy cho con với giá đã thành luật . Những trường ở trung tâm thường có giá từ 300- 500, thậm chi cả ngàn đô, tùy mối quan hệ. Xa trung tâm hơn cũng khoảng năm, ba triệu. Chậm chân một chút, có tiền cũng chịu.

Người lớn thì quá sợ hãi, mệt mỏi, nhưng phàm đã có con đi học thì không tránh khỏi cửa ải này. Đây cũng là mùa làm ăn và phát sinh bao tiêu cực trong các trường học. Quyền được học hành của trẻ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều bởi giáo dục trì chệ, chậm đổi mới, cung vượt quá xa cầu. Giáo dục thể hiện sự méo mó, biến dạng.

Chỉ tội cho các bé, tội cho một thế hệ mầm non mới chập chững “vào đời” đã bị cuốn vào cuộc…chạy. Thậm chí vừa mới tập đi, tập nói, đã phải tập chạy, tập chọi đến sứt trán, bươu đầu.


Theo: TTXVA.NET






Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên