Powered By Blogger





Wednesday 2 April 2014

Thao thức tháng tư









alt
alt

alt
alt
           

Đã tháng tư rồi ư?
Tháng tư nơi này
     có điều gì mà ta mong ngóng
Phải đó là em

Trong cái nắng cuối mùa           
     chang chang, cháy bỏng

Em vẫn dịu dàng, 
                  vàng óng
                      Osaka…

Tháng tư có điều chi để xao xác lòng ta
Phải sắc phượng hồng?
Nhưng ta đâu còn
              chờ mong mùa hạ
Tiếng trống trường
              giờ không còn giục giã
Như ngày nao
             vội vã lúc tan trường…

Tháng tư ơi có điều gì
       cho ta phải vấn vương
Hay là bởi nước biển xanh vời
        cho lòng đắm đuối
Màu cỏ cháy thắp vàng triền núi
        đang khát khao
        đợi mùa nắng qua mau...

Hay bởi tháng tư là lúc
        tình yêu ta bắt đầu
Thành Kiev năm xưa
      bồ công anh
          lững lờ trôi trong gió
Như chở những ước mơ
      về một ngôi nhà đầy hoa
           rộn rã tiếng cười trẻ nhỏ
Ngôi nhà vẫn rực hoa
      mà các con thì đã lớn khôn…

Tháng tư có gì khiến ta phải bồn chồn
Đêm nằm đếm tắc kè kêu
       biết trời còn khô hạn
Thương thằng bạn miền quê
      rẫy cà phê khô cháy mùa nước cạn
Mình ở đô thành
      nắng mưa cũng thế mà thôi…    
   
Có điều gì trong ta thao thức
                              tháng tư ơi….
alt
              Vũng Tàu, ngày 2/4/2014



Thơ: Lưu Minh Phương


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên