Powered By Blogger





Friday 2 August 2013

27 Điểm vẫn rớt đại học






Trên mạng đang xôn xao "đề tài " các em thi vào ĐH y HÀ NỘI 27 điểm vẫn cứ rớt . Điều đó là tốt hay xấu , công bằng hay không công bằng ...
Theo tôi thì điều đó là TỐT nhưng KHÔNG CÔNG BẰNG
Vì sao là TỐT ? Vì như thế là BAN ĐẦU đã chọn lựa được người TÀI để đào tạo thành BÁC SỸ sau này
Đành rằng đề thi mỗi thời mỗi khác ,mỗi trường mức độ dễ khó khác nhau ,nhưng chung quy trên mặt bằng đề thi chung như thế cũng cho phép suy luận ra rằng đầu vào của BS vẫn là khó khăn nhất nước từ trước đến nay . Đầu vào lựa được người tài thì cũng dễ tạo được người tài ở đầu ra và đó là điều may mắn , điều mà mọi người nếu quan tâm đến sức khỏe bệnh tật đều mong đợi !
Nói gì thì nói , nhưng SỨC KHỎE vẫn là SỐ 1 ,một khi bạn bị nhét Oxy vào mũi để thở bạn sẽ thấy mọi thứ TIỀN , TÀI , DANH VỌNG , ĐỊA VỊ , QUYỀN LỰC đều trở nên yếu ớt ... xa vời .Và lời khẩn cầu vượt trên cả đấng linh thiêng lúc bấy giờ không ai khác là BÁC SỸ giỏi và THUỐC hay để cứu bạn !!!
Do vậy mà ở PHÁP mọi trường ĐH đều có thể ghi danh vào học mà không
cần thi tuyển TRỪ 3 trường ĐH sau bắt buộc phải thi để chọn được người tài là ĐH sư phạm , ĐH bách khoa và ĐH Y KHOA
Vì PHÁP quan niệm rằng phải có thầy giỏi mới đâò tạo được trò giỏi do đó vào sư phạm phải thi . KỸ SƯ khác với công nhân , kỹ sư phải có tố chất thông minh sáng kiến để phát minh , để nghiên cứu ...do đó phải thi . CÒN BS phải có tố chất thông minh , năng lực tốt , kiến thức xuất sắc và tâm tốt mới cứu được người .Mọi cái SAI đều có thể SỬA , nhưng CÁI CHẾT không sửa được .Do vậy muốn trở thành BS phải thi tuyển nghiêm ngặt
Do vậy các bạn thi 27 mà rớt thì cũng không có gì buồn lắm , vì điểm số được chấm công bằng , vì đã có các bạn khác giỏi và may mắn hơn đã vào thay vị trí của mình .Họ xứng đáng .Vậy thôi

CÒN VÌ SAO KHÔNG CÔNG BẰNG ?
 
 
Tôi nói không công bằng ở đây là không công bằng cho các bạn ĐẬU , rồi sau này các bạn sẽ THẤY , sẽ chẳng có ưu ái gì hơn đâu .
Không như NHẬT BẢN , kỳ thi vào ĐH QUỐC GIA ở Nhật được mô tả là địa ngục trần gian , nhưng bù lại người đậu sẽ có GIÁ hơn khi vào đời
Còn ở ta chưa phải vậy , ở ta thì mọi tấm bằng CHÍNH QUY , CHUYÊN TU ,TẠI CHỨC đều có giá trị như nhau , đó là chưa nói tới vấn nạn bằng thật học giả ,học vì ĐÍT nhiều hơn vì ĐẦU ....
Mà nghề y nếu đã thiếu năng lực mà bằng cấp cao thì càng gây họa
Không phải quá cực đoan mà thời trước GS TÔN THẤT TÙNG đã kịch liệt phản đối đào tạo hệ chuyên tu , tại chức BS , ông nói : 'ĐỪNG BIẾN 1 Y SỸ TỐT THÀNH 1 BÁC SỸ TỒI " !!!
Rất tiếc điều ông nói cho đến bây giờ vẫn không thực hiện được dù hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi , Bộ y tế vẫn chấp nhận chọn lối xưa cũ dành kinh phí để đào tạo BS chuyên tu mà đành bớt lại ...loại các em 27 điểm
Y sỹ bây giờ không cần thi , học lè phè , vài năm sau về làm lại rồi đi học tại chức vài năm thành BS , đi học vần có lương ăn , vẫn lên lương , cơ quan bảo kê học phí , tiền tàu xe , tài liệu
Trong khi các em học y chính quy lại vất vã xin tiền bố mẹ đóng học phí dài dài
Đến khi ra trường xin việc thì .... đâu phải thế đâu , bạn không có ưu ái gì hơn , thậm chí còn thua thiệt . Chỉ tội nghiệp một thời luyện thi ĐH ác liệt , nó ám ảnh theo bạn suốt đời có khi đi cả vào giấc ngủ ...
Thôi thì đành vậy , Đường ta ta cứ đi , sáng mai ra thanh thản một tâm hồn ... Vậy cũng là tốt rồi
THƯỢNG ĐẾ đã không công bằng trong tạo hóa thì huống hồ gì cầu mong công bằng trong xã hội , có chăng cũng chỉ là MƠ ƯỚC
THẾ THÔI !!!
 



Bs: Bùi Khánh Quang

 
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên