Powered By Blogger





Monday 23 January 2012

23 tháng chạp....

Định Quán 23 tháng chạp năm 2012               

Chiều Định Quán nhớ em và con...
           Em yêu quý! Hôm nay ở nhà mình đã là ngày 23 tháng Chạp rồi em nhỉ. Hôm nay các dì có làm tiệc tất niên và cúng ông Táo không em? Anh mong lắm tới ngày cuối tuần để về lại Sai Gòn.
Lòng cứ rộn ràng một nỗi mong Tết, mong Xuân không thể diễn tả thành lời. Mỗi sáng thức dậy anh vẫn xé lịch để tính ngày. Từ mấy hôm trước anh đã bắt đầu nghe nhạc xuân. Nghe nhạc xuân để chào đón xuân sẽ tới và để hồi tưởng về những cái tết đã qua. Tết này chắc vợ chồng mình không đi được đâu,nhưng không vì lẽ đó mà anh thấy buồn. Tết này Anh và em còn lo cho gia đình nhỏ của mình. Thật hạnh phúc phải không em. Hạnh phúc mang ý nghĩa sẻ chia. Hạnh phúc của từng người sẽ được san sẻ cho nhau em nhỉ.? Chúng ta sẽ cùng dạy các con biết trân trọng từng khoảng khắc mỗi thành viên trong gia đình được đoàn tụ bên nhau thì dù vui dù buồn nó cũng khiến ta biết yêu thương, biết chia sẻ Mặc dù chỉ còn ít ngày nữa thôi anh sẽ được trở về nhà, bên cạnh gia đình, bên cạnh em và các con nhưng hình như nỗi nhớ vào dịp Xuân về luôn khiến người ta khắc khoải hơn bao giờ hết.Cảm giác thương nhớ luôn là cái mình không thể điều khiển bằng lý trí mà đó là cái luôn đến từ trái tim mà, phải không vợ yêu!! 
                                                                                          
                                                                                          Hoàng Hải
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên