Powered By Blogger





Monday 23 January 2012

Một mình với Giao Thừa..

         Tôi đang ở giữa Sài Gòn, đêm Giao Thừa trời se se lạnh, lòng chộn rộn hứng khởi chờ giây phút giao thời, khẽ hít hà hương gió đêm, nghe mùi tết nồng nàn đến lạ. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà tôi đã đón 3 cái Tết Sài Gòn, tựa như chỉ mới kịp thở, kịp cười.

        Tết một mình nên thấy nhớ đủ thứ. Bất chợt cảm xúc ùa về khẽ gieo vào lòng như cái lạnh đầu đông. Nhớ đủ thứ nên chẳng hiểu nhớ gi, cảm súc nhiều nhưng chẳng thể gọi tên.

        Tết  là khoảng thời gian lắng đọng để nhìn lại. Nhìn lại tháng ngày mình đã sống ,những việc mình đã làm , những cảm súc mình đã trải qua. Và tết cũng là lúc chuẩn bị cho những dự định tương lai
        Chẳng biết viết gì thêm, thôi thì mượn lời tin nhắn bà xã vừa gửi làm lời  dẫn cho những dòng khai bút đầu xuân
.........Chỉ còn ít phút nữa là giao thừa sắp đến, năm nay gia đình mình không cùng đón giao thừa, mẹ buồn lắm. Nhưng vì hoàn cảnh phải chấp nhận thôi. Năm mới mẹ chúc ba sức khỏe, vui vẻ,  hạnh phúc với những gì ba đang có. Hãy chia sẻ, bàn bạc với mẹ ! Đó là điều mẹ mong muốn và sẽ rất hạnh phúc. Hôn ba của hai bé.....

                                                                                                                                                                        Hoàng Hải



Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên