Powered By Blogger





Thursday 14 August 2014

Ngày mưa








Tháng 8 mùa mưa. Vậy mà hỏi anh có phải mùa mưa không anh trả lời rằng không.

Hôm nay không soạn áo mưa cho An không biêt tí đi học về trời đã tạnh mưa chưa? Chỉ sợ con ốm lại vất vả nữa. Sợ cái cảnh nửa đêm con ngồi dậy quay qua quay lại rồi muốn ói. Một lúc 2 bé xem như thúc suốt xem bộ phim dài tập.

Mùa này mưa nằm ôm con ngủ quả là tuyệt vời. Bọn nhỏ ấm áp làm sao ấy. Mai thứ 6 cuối tuần rồi, 2 nhóc nhà mình hôm nay đi học rất ngoan. Không khóc.

An bị ông ngoại cho ở trường đến giữa trưa không đón. Làm thằng nhỏ chơi trong trường một mình khi các bạn đã về hết. Nghĩ mà thương,khi được bố Thư đón về anh í mừng hết lớn. Điện thoại hỏi cu cậu có buồn không thì cu cậu lại trả lời không. Hazz...lớn rùi nên giỏi lắm đấy.

Cả Nhi cũng vậy, nhõng nhẽo vài tiếng rồi thôi vì mẹ đâu có chìu. Vậy mà cô nang giỏi lắm,đã biết tự lực làm hết. Ai nhìn vào cũng nói cô bé nhỏ ma giỏi quá.



[Barbara Huynh]





Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã đọc bài và nhận xét!




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên