Powered By Blogger





Friday 31 May 2013

Sướng nhất Việt Nam






Hôm nay mới 31 tháng 5, trên tivi đã thấy ông Chu tịch nước đi thăm các cháu thiếu nhi. Chị Gái hủ tíu thắc mắc :

“ Tới trung thu đâu đã phát quà con nít…”

Cô Phượng cave la lên :

“ Bà này lạc hậu. Mồng một tháng sáu là ngày quốc tế thiếu nhi …”

Chị Gái hủ tíu gan lì :

“ Quốc tế thiếu nhi là cái khỉ gì ?”

Ông đại tá hưu quát :

“ Là ngày các cháu thiếu nhi hội họp mừng công dâng Bác. Ngày xưa cứ vào ngày này bác Hồ, bác Tôn lại đến vui chung với các cháu và nhắc các cháu luôn ghi nhớ 5 điều bác Hồ dậy…” 


Thằng Bảy xe ôm ngứa miệng :

“ Í chết cha…vừa coi tivi không thấy bác Trương nhắc gì tới 5 điều bác Hồ dậy…”

Chị Gái lại thắc mắc :

“ Bác Hồ thì biết rồi, còn bác Trương là ai ?”

Cô Phượng cave bật cười :

“ Là bác Trương Tấn Sang chớ ai. Bác này không nhắc tới 5 điều bác Hồ dây chỉ dặn các cháu phải lưu ý rèn luyện ý chí…”

Thằng Bảy xe ôm chen ngang :

“ Con nít dậy nó thương yêu, vâng lời cha mẹ, dậy rèn luyện ý chí nó biết cái gì ? “

Cô Phượng cave cười rinh rích :

“ Thì phải dậy tụi nó rèn luyện ý chí mai lớn đánh thắng quân xâm lược Trung Quốc chớ sao ?”

Gã Ký Quèn xua tay :

“ Không được, không được,mấy cha không dám động tới hai chữ Trung Quốc đâu. Như ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mới đọc diễn văn ở Singapore cũng chỉ nói chung chung : “Đâu đó đã có những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế…”,

Cô Phượng cave lại cười :

“ Vậy chắc bác Trương khuyên các cháu rèn luyện ý chí để đưa nước ta lọt vào danh sách top 10 nước.hạnh phúc nhất do tổ chức Phát triển kinh tế chọn . Như Úc, Thụy Sĩ, Anh, Mỹ… ..”

 
Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :

“ Không có Việt Nam à ? Phải có chớ ? Đúng là ba thằng tây mù …”

Cô Phượng cave cười khì :

“Việt Nam mà hạnh phúc nhất ?

Thằng Bảy xe ôm cãi :

“ Chớ sao ? Có nước nào tự do như Việt Nam không ? Nào tự do cướp đất, tự do bắt người, tự do ăn cắp công quỹ…”

Gã Ký Quèn cười hô hố :

“ Nói như thàng Bảy xe ôm thì Việt Nam có cái tự do lớn nhất là tự do bốc phét.”

Ông đại tá hưu nóng mắt :

“ Thằng Ký Quèn nói láo. Mày bảo ai bốc phét ?”

Gã Ký Quền tỉnh bơ :

“ Thì chú Ba cứ mở tivi coi. Thụt lùi thì nói tăng trưởng, sắp xuống hố thì nói đang trên trời, dân chửi thì bảo ca ngợi…bốc phét lên trời mà có thằng nào bị đánh thuế đâu. Sướng quá còn gì ? “

Cả quán cười ầm ầm.


 Nhà văn Nhật Tuấn



Bức hình cũ


 


Thâm thoăt thế mà cũng sắp tới 100 ngày của bố rồi. Hôm qua lục tìm trong những cuốn sổ ghi chép của bố để lại, con tìm thấy bức hình này. Tự dưng con như được trở về tuổi thơ của mình, những ngày con ở với bố ngoài Hà Nội, những ngày bố chở con đi sơ tán. Thức sự là con chẳng còn nhớ rõ những ngày ấy, chiến tranh cũng chỉ là những vệt sáng trên đầu vào ban đêm, nhưng con nhớ lắm vòng tay ôm ấm áp của bố...

Trong tiềm thức của con là khu tập thể liêu siêu bên dong kênh Cầu Diễn. Bố đi học cả ngày còn con đi nhà tre. Những ngày con không đi nhà trẻ thì ở nhà một mình. Các chú các bác trong cơ quan cứ dọa ông " Ba bị "  bắt trẻ con đưa vào nam nên cứ thấy ông già nào đi từ xa là con chạy đi trốn. Hầu như ngày nào con cũng đứng ở cổng cơ quan mong bố về, nằm gọn trong vòng tay bố con chẳng còn sợ gì nữa....

Hoàng Thanh Hải


Thursday 30 May 2013

6.000 ngàn tỷ cho đề án " Cải thiện giống nòi "
























Nghèo, đông con, dinh dưỡng kém... khiến nòi giống suy yếu mà muốn khắc phục thì chỉ có cách đẩy mạnh phát triển kinh tế
Ảnh Internet


Để cải thiện “nòi giống”, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã xây dựng "Đề án Chương trình tổng thể nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2010-2030".

Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2011, chẳng biết được các cơ quan nhà nước triển khai thực hiện thế nào nhưng gần đây lại được bàn bạc sôi nổi trên báo chí chung quanh vấn đề: có nên bỏ ra 6.000 tỉ đồng để thực hiện một đề án mà hiệu quả chưa chắc chắn hay không.
Thông tin trên báo Đất Việt cho biết: theo số liệu của Ủy ban Dân số – Gia đình và Trẻ em, chiều cao, cân nặng và thể lực trung bình của người Việt còn thấp so với chuẩn quốc tế: chiều cao của nam thanh niên Việt chỉ đạt 163,7cm (thấp hơn 13,1cm so với chuẩn) và của nữ Việt Nam là 153cm (thấp hơn 10,7cm so với chuẩn).



Đề án mà Thủ tướng phê duyệt ngày 28-4-2011 đặt mục tiêu nâng chiều cao của nam thanh niên Việt Nam lên 168,5 cm vào năm 2030 và nữ lên 157,5cm ở độ tuổi 18. Như vậy, mục tiêu đặt ra là trong 20 năm phải tăng chiều cao của thanh niên thêm 4,8 cm với nam và 4,5 cm với nữ. Để đạt được mục tiêu này, đề án sẽ tiêu tốn 6.000-6.500 tỉ đồng, trong đó có một phần ngân sách nhà nước, một phần đóng góp của xã hội.
Tuy nhiên, giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, chuyên gia về hệ xương tại Viện nghiên cứu y khoa Garvan, Sydney, Úc, tỏ ra hoài nghi về cách số liệu được trình bày trên, cũng như cách thức tác động để đạt chiều cao mong muốn.
Theo giáo sư Tuấn, được báo Đất Việt trích dẫn trong bài trên, chiều cao của người Việt hiện nay không thua kém nhiều so với các dân tộc khác trong khu vực, “tương đương với chiều cao của người Thái Lan (165 cm ở nam giới và 155 ở nữ giới) và người Nhật (167 cm ở nam giới và 155 cm ở nữ giới)”.


Trên trang Facebook của mình, giáo sư Tuấn cũng cho biết: "Chiều cao tăng bình thường (y khoa gọi là secular change) theo thế hệ. Nói cách khác, không can thiệp thì chiều cao cũng tăng. Can thiệp cả nước thì làm gì có đủ tiền; còn can thiệp vài quần thể hay vài vùng thì vừa vô lí vừa … vô duyên!"
Quan trọng hơn, theo giáo sư Tuấn, việc cải thiện chiều cao và thể lực của người Việt - liên quan mật thiết đến các yếu tố di truyền, dinh dưỡng, luyện tập - không phải là chuyện của một đề án, cũng “không phải là can thiệp bằng y tế, mà là phát triển kinh tế; từ phát triển kinh tế dẫn đến cải thiện dinh dưỡng, và cải thiện chiều cao”.


Trước mắt, theo số liệu của Bộ Y tế, nước ta có khoảng 10 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 1 đến 12 tuổi bị thiếu cân, còi cọc; vấn đề đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho số trẻ em này đã là một nhiệm vụ nặng nề cho toàn xã hội; sau đó mới có thể tính các chuyện khác như tập luyện thể dục thể thao v.v…Nhiều người khác băn khoăn, trong lúc các cơ quan y tế, thể thao bàn cãi về các đề án này nọ thì thực tế nguồn dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam đang bị suy kiệt vì giá sữa quá cao lại tăng liên tục, và cả xã hội luôn phập phồng với đủ loại thực phẩm nhiễm độc từ rau quả đến thịt cá. Khi mà nguồn thức ăn của người dân, của trẻ em chưa đảm bảo an toàn và chất lượng thì việc bỏ ra hàng ngàn tỉ đồng để cải thiện nòi giống xem ra chưa sát thực tế.
 


Hang quan tài, hang ma Thanh Hóa






Thanh Hóa không chỉ nổi tiếng với vùng đất địa linh nhân kiệt, mà còn được biết đến với một mảnh đất có nhiều câu chuyện đầy sự bí ẩn, gây tò mò cho du khách thập phương khi đến với mảnh đất này. Hang Ma không nằm ngoài danh sách đó.

Lâu nay, người ta đã từng nghĩ nhiều đến những bí ẩn về hang quan tài nằm ở thị trấn Hồi Xuân, huyện miền núi cao Quan Hóa. Và cách đó không xa, còn có một hang Ma. Hang Ma (theo tiếng Thái gọi là hang Phi) có những câu chuyện còn ẩn chứa xung quang nó những sự tích đầy bí ẩn.

Từ thành phố Thanh Hóa, chạy ngược về phía Tây chừng theo quốc lộ 45 và quốc lộ 15A khoảng 150km, chúng ta đi đến thị trấn Hồi Xuân của huyện miền núi Quan Hóa. Từ thị trấn Hồi Xuân, tiếp tục đi ngược dòng sông Luồng gần 10km đường nhựa là tới hang Ma.
 
 
Con đường vắt vẻo chạy men theo các sườn núi, giữa một bên là dòng sông Luồng thơ mộng, một bên là những ngọn núi cao nối tiếp nhau chạy dài được phủ một màu xanh mướt như một bức tranh sơn thủy hữu tình. Hang Ma nằm trên địa bàn của bản Cốc, cách trung tâm xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa khoảng 3km về phía Bắc. Hang Ma nằm giữa hai ngọn núi hùng vĩ là núi Pha Phưng và núi Pha Hang.

Với chiều dài hơn 500m, chạy dọc theo dòng sông Luồng, hang Ma nằm trên địa thế hiểm trở, chỉ có một con đường độc đạo đi qua nên về mặt quân sự có thể coi đây là "Ải Chi Lăng" của miền tây Thanh Hóa. Xưa kia, cũng chính nơi mảnh đất này, đã có biết bao nhiêu trận đánh diễn ra ở đây.

Theo các cụ cao niên trong bản Cốc kể lại, sở dĩ có tên hang Ma, theo cách gọi như ngày nay, là bởi nơi đây, ngày trước đã có không ít binh lính nằm lại tại đây.

Từ con đường nhựa chạy qua địa bàn xã Nam Xuân ngược lên phía Tây, rẽ về phía tay phải qua con đường bê tông chừng 300m, hiện lên trước mắt là một bãi cát rộng. Từ bãi cát nhìn qua dòng sông Luồng là một ngọn núi đá vôi với những nhũ đá nhô ra uốn lượn trông rất bắt mắt. Dưới ngọn núi là một dải hang chạy dài theo chân núi sâu tới gần 10m, mùa nước cạn du khách có thể lội qua dòng sông vào khám phá nét đẹp bí ẩn bên trong hang.

Đi tiếp là cây cầu treo, du khách đứng nhìn từ trên xuống là một màu xanh của dòng nước sông Luồng thơ mộng. Khi tới hang Ma - một nơi chúng ta không thể không tới đó là ngôi đền nơi hương khói cho các binh sĩ vô danh. Ngôi đền khang trang nằm ngay dưới chân núi.
 
 
Ông Hà Đình Tạ, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân cho biết: “Theo các cụ cao niên trong vùng truyền lại, hang Ma có thể là nơi chôn cất những binh sĩ đã tử trận từ thời quân Lam Sơn khởi nghĩa chống giặc Minh. Chưa có tài liệu nào thống kê có bao nhiêu trận đánh đã diễn ra ở mảnh đất này, đồng bào nơi đây vẫn thường xuyên đến đây thắp hương cầu nguyện. Khoảng năm 1946 - 1947, đoàn quân Tây Tiến cũng từng mai phục, tiêu diệt rất nhiều giặc Pháp tại đây”.

Năm 2007, UBND xã Nam Xuân đã làm tờ trình về việc bảo vệ cũng như đầu tư nâng cấp hang Ma thành điểm du lịch. Đến năm 2008, được UBND huyện Quan Hóa đầu tư, xây dựng nơi đây thành khu du lịch sinh thái phục vụ nhu cầu thăm quan của du khách thập phương.

Cho đến nay, nhiều hạng mục đã được xây xong như: Hệ thống cầu treo, đường giao thông, đền thờ và các hạng mục phụ khác sẽ được hoàn thành để sớm đưa khu du lịch sinh thái vào hoạt động phục vụ cho du khách trong và ngoài tỉnh tới thăm quan./.
 
Coppy từ Facebook
 
 
 

Nhìn lại nền kinh tế Đông Âu thời Xã Hội Chủ Nghĩa








Giới thiệu của người dịch: Đây là đoạn cuối Chương 18 cuốn Post War của Tony Judt. Sau khi bàn về trí thức Tây Âu  và Đông Âu, tác giả nói về nền kinh tế bế tắc và vờ vịt tại Đông Âu, bối cảnh của những biến động chính trị và xã hội dẫn đến cách mạng 1989.

Nếu nghịch lý là gốc của cái hài thì nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có thể được xem như một vở kịch khôi hài đen, dù đỏ ngầu. Trong những vở đỏ đen nhiều tập kia, Tony Judt nhắc đến hai quái tật chết người của chế độ, ở Đông Âu trước đây, và cũng không khó thấy ở cả Việt Nam lâu nay, có thể tóm tắt nôm na như sau:

1. Lỗ vẫn làm: Thay vì kinh tế định đoạt chính trị như người cộng sản vẫn nói, ở đây chính trị* lại xúi bậy kinh tế. Kinh tế không xuất phát từ nhu cầu người tiêu dùng mà từ ý chí chủ quan của bề trên. Trên bảo sao dưới nghe vậy, làm khác là mất việc, phản biện thì phớt lờ, phản đối thì bỏ tù. Hậu quả là lỗ vẫn làm.

2. Sai không sửa: Tất cả những thất bại, vờ vịt của nền kinh tế kia lãnh đạo biết cả nhưng vẫn im lặng, như một nấm mồ. Họ không dám phẫu thuật, chỉ dám dùng thuốc giảm đau tại chỗ. Thực ra, khi kinh tế đã đan xen vào chính trị thành một “khối thống nhất” thì đứt dây động rừng, sửa sẽ sụp. Học thuật thì nói như Tony Judt: Giữa hai cái xấu, Đảng chọn cái xấu ít hơn. Huỵch toẹt thì cũng có thể nói rằng: cấp trên rất hiểu cố đấm ăn xôi là xấu, nhưng vẫn đỡ xấu hơn, đỡ đau hơn và khó chết hơn là thực tâm thay đổi. Nhưng, cũng như ung thư không chữa, đang sống ở giai đoạn cuối, Judt gọi là mượn thời gian để sống, được ngày nào hay ngày ấy, dân gian gọi là chờ chết.

***********
*****************

Wednesday 29 May 2013

Xuân về trên xứ sở Bạch Dương



Ai đã một lần đến với xứ sở của Bạch Dương chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh tuyệt đẹp khi mỗi độ xuân về.
Vào giữa tháng Tư cỏ cây hoa lá đâm chồi nảy nụ. Nhưng tháng Năm là đẹp nhất, cây cối xanh tươi mượt mà, từng đàn chim bay về hót ca ríu rít. Hoa nở rộ khắp nơi, từ khu nhà ở đến đường phố, từ những con đường ngoại ô cho tới cánh đồng thảo nguyên... đâu đâu cũng thấy hoa. Muôn hoa muôn màu đua nhau khoe sắc cùng tỏa ngát hương thơm.

hoa nước Nga mùa xuân - caycanhthanglong.vn
Hoa lê đang khoe sắc.
hoa nước Nga mùa xuân - caycanhthanglong.vn
Nụ hoa táo đang hé nở.
hoa nước Nga mùa xuân - caycanhthanglong.vn
Hoa táo nở rộ khắp nơi.
hoa nước Nga mùa xuân - caycanhthanglong.vn
Hoa anh đào đơn
hoa nước Nga mùa xuân - caycanhthanglong.vn
Hoa anh đào kép
hoa nước Nga mùa xuân - caycanhthanglong.vn
Tử đinh hương hoa thơm dịu ngọt.
hoa nước Nga mùa xuân - caycanhthanglong.vn
Sắc vàng  hoa Bồ Công Anh.
hoa nước Nga mùa xuân - caycanhthanglong.vn
Hoa tulip khoe sắc



Hoa Anh Đào

Người con gái bước ra từ ký ức













Người con gái ngang qua ký túc chiều hôm ấy
Mười năm sau anh còn nhớ tán cây mùa hạ
Lén lút che lên mái tóc em dài


Từ khi nào ta đã quên những yêu thương vô điều kiện
Những bạn bè chung, những mưa ký túc, những hoa phượng tháng năm nở tình cờ
Những giấc mơ phấp phỏng
Có một mùa thi anh đứng lại
Sau lưng cả một trời lá bay




Để lại ngăn bàn lá thư gửi một người không bao giờ đọc được
Giá như một ngày ta quay trở lại
Nơi tuổi hai mươi nguyên vẹn mối tình đầu
Anh sẽ nói:
- Tạm biệt nhé, người con gái bước ra từ ký ức
Em còn nhớ cơn mưa hoa chiều nao như thể rất tình cờ?


Trang Hạ
(Tít chủ blog tự đặt)

Thánh đường tình yêu







Có một lần ở đâu đó người ta dạy anh rằng để tránh bị dằn vặt bởi hết ý nghĩ này đến ý nghĩ khác thì hãy chọn cho mình một âm thanh và lắng nghe nó. Một lời khuyên tốt nhưng tại sao bây giờ nó chẳng có tác dụng gì cả. Những ý nghĩ và em cứ từ đâu mà về nhiều, thật nhiều khiến anh chẳng còn sức để mà xua đuổi.


Đúng! Anh biết là anh đã quen thường xuyên nhớ về em, nhưng tại sao lúc đang giận em nhất anh lại càng nghĩ và nhớ về em nhiều hơn. Có những lúc anh đã cố tự nhủ với lòng mình là hãy quên em đi, nhưng anh làm không được. Càng cố quên lại càng nghĩ nhiều hơn. Giận em thật nhiều đấy, nhưng yêu em thị lại nhiều hơn. Anh đã muốn sẽ nát tất cả những bức hình, muốn se nát tất cả những bức hình, muốn sé tan cuốn nhật ký thành những mảnh vụn nhỏ rồi đốt thành tàn tro. Nhưng rồi anh cũng cố nguôi ngoai và quyết định để lại cuốn sổ này cho mình. Mai này nếu có phải chia tay với em thì cũng còn lại chút kỷ niệm về em. 
 
 
Tâm ơi! Em có biết lòng anh đang ngổn ngang bao câu hỏi. Tim anh vẫn còn đau. Nhưng anh ở đâu đi nữa, làm gì đi nữa thì khuôn mặt em cũng hiện lên trước mắt anh. Anh đã yêu em. Còn em thì đáp lại với anh không được công bằng. Em đã làm anh đau, em đã làm anh tổn thương......Nhưng......Nhưng dù sao đi nữa anh vẫn yêu em.... Tâm ơi! Em đang làm gì vậy? Giờ này em có nhớ anh không? Anh không thể rứt em ra khỏi lý trí và trái tim mình. Anh ước giờ này em có ở đây để anh nói với em rằng: Anh đã yêu em, anh đang yêu em và anh sẽ còn mãi mãi yêu em. Còn em thì sao?....




..........


" Nhưng dù sao đi nữa anh vẫn yêu em " - Đọc lại nhứng từ anh viết, anh đã cười một mình - Sao mà ngốc vậy!? Sao lại yêu cái người đã làm mình đau....


Nhưng dù sao đi nữa anh vẫn yêu em..... Yêu cô bé đã cùng ở bên anh trong những ngày, những tối bình yên ở thành phố Kalomna. Yêu có bé đã đánh thức dậy trong anh biết bao tình cảm mà trước kia anh đã cảm nhận và vô tình đánh mất. Anh nhớ đôi mắt em luôn hiện ánh lên sự nhân từ. Nhớ dáng hình em với những cử chỉ luôn đem đến cho anh cảm giác ấm áp và bình yên. 
 
 
Nỡ mai này, nếu có phải xa em anh sẽ chôn chặt tình yêu của mình vào trong, vào góc con tim, nơi anh sẽ mở một thánh đường tinh yêu, nơi anh mơ ước sẽ được gặp lại em. Anh sẽ tới đó chờ đợi và cầu nguyện cho em và anh. Và em sẽ lại đến anh. Em sẽ lại đến nhẹ nhàng như một thiên thần với một con tim đầy thánh thiện. Em sẽ chẳng bao giờ làm tim anh đau nữa.


Ryazan
26/5/ 2005
Hoàng Thanh Hải
 
 
 
P/s:
Không được lỡ mai gì cả. Từ bây giờ em sẽ mang trái tm thánh thiện, nhẹ nhàng như thiên thần đưa anh về hiện tại chứ không phải là mơ. Hãy tin vào điều đó nghe anh!
Em không ngủ được anh ạ. Nhớ anh quá đi. Gần 2h rồi . Anh ăn và ngủ đi. Hãy vì em anh nhé. Mi anh....
Em để áo anh bên cạnh em đây. Nằm ngủ ngửi mùi áo của anh, là em nhớ anh, nhớ lắm. Em đang ôm nó, ghé mặt vào bờ vai anh. Em đang khóc vì nhớ anh đây. Anh không ăn sao? Đói làm sao? Đừng như thế mà làm em đau khổ. Em buồn lắm khi anh nói chẳng muốn ăn gì. Em phải làm sao đây?....


Tâm Kem



Ở Việt Nam bây giờ làm gì cũng chết

 

 

Việt Nam bây giờ:

               Làm gì cũng chết!!!!


 


Thượng bất chính hạ tắc loạn !
Mạng người ở Việt Nam bây giờ rẻ như bèo


http://motgocnho.com/forum/images/smilies/icon_prayer.gif
1. Vuốt tóc vì chờ mua hủ tiếuright arrowBị đâm chết
2. Ăn xong không chịu rửa bátright arrow Bị đâm chết
3. Ăn nhậu xong giành trả tiềnright arrow Bị đâm chết
4. Ăn nhậu xong không trả tiềnright arrow Bị đâm chết
5. Tiểu bậy trước nhà dânright arrow  Bị đánh chết
6. Nhắc nhở tiểu bậyright arrow Bị đánh chấn thương sọ não

7. Dọn cơm ra không ănright arrow Bị đâm chết
8. Không dọn cơm ra ănright arrow Bị đâm chết
9. Chê xấu trairight arrow Bị chém chết
10. Khen đẹp trairight arrow Bị đâm chết
11. Để xe chiếm lối ra vào hẻmright arrow Bị đánh hội đồng đến chết
12. Mượn hột quẹt mồi thuốcright arrow Bị đâm chết
13. Trời lạnh, mời nước uống cho ấmright arrow Bị đánh chấn thương sọ não
14. Đi hát karaoke, vào nhầm phòng right arrow Bị đâm chết
15. Phát hiện trộm, tri hôright arrow Bị đánh chấn thương sọ não
16. Giành chỗ uống nước míaright arrow Bị đâm chết
17. Dừng xe không tắt máyright arrow Bị đánh chết
18. Chê nhạc dởright arrow Bị đâm chết bằng kéo
19. Khạc nhổ khi người khác ăn cơmright arrow Bị đâm trọng thương
20. Nhìn người khác chơi bi daright arrow Bị đâm thủng phổi
21. Khuyên đi ngủ không ngheright arrow Bị đâm chết
22. Bán phở bò giá 60/k tôright arrow Bị đánh trọng thương, quán bị phá nát.

http://motgocnho.com/forum/images/smilies/icon_prayer.gif


. quá sợ hãi với con người Việt Nam bây giờ ??

 

Nguồn: http://motgocnho.com

 

 

 




Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên