Powered By Blogger





Sunday 30 December 2012

Tạm biệt nhé tháng mười hai !!



Một năm qua đi thiệt là nhanh. Một năm hai vợ chồng phải sống xa nhau thật dài, nhưng rồi nó cũng qua đi khi anh và em thật bận rộn. Năm 2012 đã đi qua với rất nhiều đổi thay, với nhiều cảm xúc. Anh ở lại phố núi công tác, gọi là sống và làm việc vì nghĩa vụ và trách nhiệm của một người công dân, còn em không được như thế, em phải chịu thiệt thòi để về Sài Gòn lo cho gia đình nhỏ bé của mình, phụ công việc cho mẹ rồi thi thoảng tham gia công tác từ thiện nữa chứ.
Năm 2012, anh đã đi qua trọn vẹn, đã sống hết mình, đã cố gắng thật nhiều vì đam mê của mình . Và em cũng vậy. Anh thương em và hãnh diện vì em. Còn gì hạnh phục hơn khi có một người vợ chịu thương, chịu khó. Còn gì hạnh phúc hơn khi ngắm nhìn 3 đưa con em chăm bẵm đang cứng cáp lên từng ngày.

Hoàng An giờ thích đi học mỗi ngày, biết viết chữ, biết nhận ra và đọc những con số, biết đọc thơ và hát những bài hát tiếng Anh, biết cần phải đội mũ bảo hiểm và nhắc ba mỗi khi có đèn đỏ, biết nhường, biết nhớ, biết hôn em mỗi khi đi đâu đó,
biết vẽ hoa, ông mặt trời, bầu trời hoà bình và mẹ.
Uyên Nhi thật ngỗ nghĩnh và dễ thương là sao. Những bước đi đầu tiên đã dần vững vàng hơn. Biết ngã và biết tự đứng lên. Ba đi xa nhiều ngày nhưng mối khi ba về là quấn lấy ba không rời. . Mỗi lần hỏi con: con thương mẹ để đâu? Con chỉ lên đầu, con thương ba để đâu? Con chỉ vào tim. Và khi con thơm ba, bà thấy mình hạnh phúc làm sao. Nụ cười không thấy tổ quốc và hai chiếc răng cửa trắng ngần sao mà dễ ghét. Là con gái mà nghịch quá trời. Phá đồ và loe trèo như con trai, đi chưa vững mà dám cả gan leo cầu thang lên tầng hai, làm ba hết hồn. Mỗi khi thấy anh hai vẽ còn lại sà tới đòi vẽ cùng, buổi sáng con thường dậy sớm, con gọi anh hai dậy, thơm vào má anh hai. Cái điệu con gọi chó cũng thật hay. Rồi con dơ chân đã nó, chọc nó giận. Thế nhưng khi nó về nội con lại lọ mọ ngó nghiêng đi tìm.

Nhật An chắc chiếm nhiều công sức của em nhất. Nhiều khi anh phải ghen tỵ vì em danh nhiều thời gian cho nó hơn cả anh. Em ạ, anh nói vậy nhưng rất thông cảm và hiểu cho em. Cho dù nó là đưa con riêng, nhưng anh hiểu nó là trách nhiệm là tâm huyết của em nên anh cũng thương nó lắm. Anh nhất định sẽ yêu thương nó như yêu những đứa con chung của chúng mình!!

Chẳng còn bao lâu nữa năm mới 2013 sẽ bắt đầu, dành một chút thời gian cho mình nhìn lại và mỉm cười với những tháng ngày đã qua, với những yêu thương, những cố gắng miệt mài và những thành quả mình đạt được, dù cho những điều đó nhỏ bé thôi, giản dị thôi nhưng thật sự khiến mình hạnh phúc và mãn nguyện. bởi vì có những ước mơ, nhỏ nhoi lắm, đơn giản lắm nhưng sẽ không thể nào thực hiện được nếu không có sự thấu hiệu và cảm thông của hai vợ chông, có sự giúp đỡ của ba mẹ, anh chị, các em mà mình vô cùng quý mến. Từ giờ tới tết âm lịch còn một số việc phải làm. Nhưng rồi chắc chắn mọi việc đều sẽ tốt đẹp.
Sau tất cả những mệt mỏi và vất vả suốt trong một năm dài, những ngày cuối năm mình được sông thật hạnh phúc và nhẹ nhõm, được thoải mái làm những điều mình yêu thích, được ôm, được chạm, được chăm sóc và được thở phào khi bình an đi qua ngày tận thế, cảm giác tuyệt vời đó tuy không kéo dài mãi được nhưng sẽ luôn là khoảng thời gian tuyệt vời, đáng nhớ nhất với mình.
Xin cảm ơn tháng năm đi qua, xin cám ơn ba mẹ, xin cám ơn vợ hiền, xin cảm ơn các con yêu quý của ba, xin cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của bạn bè.

Hoàng Thanh Hải

Hai nét chữ "NHÂN"






Chữ “nhân” tuy chỉ có hai nét, một nét phẩy một nét mác, nhưng lại không dễ viết. Hai nét này hàm nghĩa phong phú, triết lý sâu xa, không viết đúng được một nét thì không thể gọi là một đời người hoàn chỉnh đúng với ý nghĩa chân thực.
Một nét tả sự tiến lên phía trước, một nét tả sự lùi về phía sau.
Đời người giống như việc leo núi, từng bước từng bước leo lên đỉnh. Lại từng bước từng bước xuống núi. Thông thường việc xuống núi còn khó hơn lên núi. Người không khuất phục trước mọi khó khăn, không e sợ gian nan nguy hiểm, dũng cảm leo lên dĩ nhiên là rất đáng nể phục; nhưng người khi đã đến đỉnh lại không luyến tiếc chức vị cao mà can đảm lui xuống dòng nước xiết, có thể tiến có thể lui, chẳng bận tâm vinh nhục được mất lại càng đáng quý hơn.

Một nét tả thuận cảnh, một nét tả nghịch cảnh.
Đời người có lúc gặp cảnh thuận lợi, cũng có lúc gặp phải cảnh khó khăn, thậm chí nghịch cảnh còn nhiều hơn thuận cảnh. Đối diện với những khó khăn, trắc trở, không thể chỉ biết oán trách, chìm đắm và tuyệt vọng, nghịch cảnh không thể khống chế số phận, chỉ có thái độ và biểu hiện mới có thể quyết định thành công và thất bại. Đứng trước những khó khăn trở ngại càng không thể trốn chạy, trực tiếp đối diện với hiểm nguy đôi khi chính là một con đường sống.

Một nét tả sự bỏ ra, một nét tả sự thu về.
Ai ai cũng khao khát thành công, nhưng thành công có cái giá phải trả. Bỏ ra thêm một phần thì sẽ tích luỹ được thêm một phần vốn; bỏ ra thêm một phần thì sẽ thể hiện được thêm một phần tài hoa, bỏ ra thêm một phần thì sẽ thu được thêm một phần thành công. Bỏ ra tuy sẽ mất đi nhiều thứ nhưng luôn được báo đáp. Chỉ cần chúng ta có tâm thái tiến thủ tích cực thì sự mất mát cũng sẽ trở nên đáng yêu.

Một nét tả đạo đức, một nét tả tài năng.
“Đức” chính là linh hồn của con người, như “hồn nước” Tôn Trung Sơn, “hồn dân tộc” Lỗ Tấn, “hồn người lính” Lôi Phong. Tài chính là gan ruột của con người, Copernicus, Socrates... dám đoạn tuyệt với xã hội cũ và tư tưởng cổ hũ, sáng tạo nên kỷ nguyên mới của loài người chính là vì họ có tài kinh bang tế thế. “Đức” và “Tài” chính là nét phẩy và nét mác giữ vững chữ “Nhân”, người không có “Đức” thì không thành người, người không có “Tài” thì người khó đứng vững.

Một nét tả quyền lực, một nét tả trách nhiệm.
Mỗi người đều có quyền làm người, đồng thời cũng gánh vác trách nhiệm làm người. Người không gánh vác trách nhiệm, không thực hiện nghĩa vụ, chỉ biết sống hưởng thụ, ngồi mát ăn bát vàng thì cũng giống như loài ký sinh trùng. Con người chính là một vai nhận quyền lợi, một vai gánh trách nhiệm để đi hết đường đời.

Một nét tả bằng hữu, một nét tả đối thủ.
Sự trưởng thành của mỗi người không thể tách rời bạn hữu, thêm một người bạn thêm một con đường. Đồng thời sự trưởng thành của con người cũng không thể thiếu đối thủ. Đối thủ là người trợ giúp rèn luyện của người thành công, là người thầy giỏi của kẻ thất thế. Một người nếu không có đối thủ thì cuộc sống và công việc sẽ mất đi cảm hứng và sức sống; có đối thủ mới có cảm giác nguy cơ và năng lực cạnh tranh. Đôi khi bạn bè chính là đối thủ, nhiều lúc đối thủ lại là bạn bè, có bạn bè và đối thủ, đời người mới có động lực vô hạn, mới có hy vọng đạt tới đỉnh điểm của vinh quang.




Viết được một chữ “nhân” chỉ cần hai nét; để làm được một con “người” lại cần cả một đời.



Ngọc Phương (st và dịch)


Các đề tài khác cùng chuyên mục:


Sưu tâm


Khi mẹ buồn





Nỗi buồn hoằn sâu trên đôi mắt mẹ. Xót xa quá.
Mẹ ơi, có một đêm mà mẹ đã tiều tụy hẳn đi. Con ước gì mình có thể làm xoa dịu nỗi buồn ấy. Làm thế nào bây giờ ???
Đã quá nhiều chuyện khiến con mệt mỏi, phải suy nghĩ. Đôi khi sự việc không nghiêm trọng mà mọi người cứ xem và thậm xưng hóa vấn đề. Tuổi của con chưa gọi là chững chạc nhưng con hiểu thế nào là sai, thế nào là đúng. Mẹ đã từng dạy chúng con những điều tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất.
Con thật sự ko muốn mẹ vì bất kỳ lý do gì để mẹ phải buồn. Mẹ khó đấy, nhưng đó sẽ tốt cho chúng con về sau. Thuở xưa, đôi khi chúng con đã không vâng lời ba mẹ để rồi những nỗi buồn ấy tràn về trên đôi mắt. Con nhớ mãi bài thơ :

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha.
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân Cha che chở đời con.
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc.
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không ???

Con đã hứa với lòng mình ko để những giọt nước mắt ấy, những nỗi buồn ấy xuất hiện. Nhưng chỉ một mình con là ko đủ để nói lên điều đó. Phải làm sao chị em hòa thuận? Phải làm sao chị em ko gây gỗ xích mích nhau?
Muôn đời vẫn thế, xã hội tồn tại cái tôi của mỗi người ở mỗi thời đại. Không ai tự cho là mình sai. Họ khẳng định là mình đúng.
Tại sao như thế???
Một câu hỏi khó có lời giải đáp. Chỉ cầu mong mọi chuyện sẽ không tồi tệ. Đừng để đôi mắt ấy, những suy nghĩ ấy tồn tại ở nơi mẹ.
Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm. Con muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết. Những ai đang còn mẹ hãy đừng để cho mẹ khóc, hãy đừng để cho mẹ buồn. Vì như thế sẽ có tội , rất rất nhiều. Lúc nào con cũng đứng về phía mẹ, hãy thư giãn, thoải mái bên con mẹ nhé. Yêu mẹ thật nhiều....
                                                                                  Barbara                                          

Saturday 29 December 2012

Mùa lịch.




Ta chỉ thích tháng mười hai âm lịch
Đđón giao thừa và mùa xuân trở lại
Tháng mười hai dương ư?
Ta ngại
Phải đợi chờ vì chưa đến mùa xuân!
 Trinhtuyen 
 

Một buổi chiều đón cháu đi học về. Đứa cháu thỏ thẻ: ”Ông nội ơi, ngày mai cho cháu mười lăm ngàn nha ông. Con muốn mua một cuốn lịch năm mới”. Một đứa bé mới học cấp 1 thì quan tâm gì tới lịch năm mới? Thế nên tôi hỏi: ”Cháu mua ở đâu? Ai bán?”.

“Dạ thầy có bán đó nội. Sáng nay sinh hoạt dưới cờ, thầy hiệu trưởng còn giới thiệu nữa đó” - đứa cháu giải thích.

Để chắc ăn, tôi  tìm hiểu thêm từ nhiều phụ huynh khác nữa thì được biết điều cháu nội nói là sự thật. Thế rồi, trong ký ức của tôi - một người đã từng làm nghề giáo - tái hiện nhiều tập phim đặc tả những công việc mà thầy cô giáo phải làm thêm để có thể tồn tại với cái nghề tuy ai cũng bảo là cao quý nhưng không nuôi sống nổi mình.

Cách đây 16 năm, tôi - một giáo viên của Trường PTCS An Nhật Tảo (Long An) - đã phải rơi nước mắt khi nộp đơn xin bỏ nghề sau 24 năm đứng lớp. Không trụ được với nghề cao quý, tôi đành lên TP.HCM làm nhân viên cho một công ty của người bà con. Một nhân viên quèn, không phải cao quý, nhưng lại nuôi tôi sống được!  
Trong 16 năm xa bục giảng, tôi luôn đau đáu một niềm mơ ước, đó là làm sao cho những người thầy không còn bận tâm với chuyện cơm áo gạo tiền. Vậy mà... Nghe đứa cháu nội xin mười lăm ngàn đồng để mua lịch ủng hộ thầy cô, tôi đã lại rơi nước mắt vì nhớ câu chuyện của mình ngày xưa sao thì nay vẫn còn như vậy.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông thì vẫn cứ đưa tin nay chỗ này thất thoát trăm tỉ đồng, mai chỗ kia thiếu trách nhiệm gây thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng.

Buồn lắm thay khi một mùa lịch nữa lại sắp đi qua, và cái tết cổ truyền đang đến gần.

-------------------------


Đào Công Biên


Friday 28 December 2012

Ảnh đoạt giải toàn quốc 2012

 
 
 
 
Ảnh đoạt giải toàn quốc 2012

Ảnh đoạt giải toàn quốc 2012 
 
Ảnh đoạt giải toàn quốc 2012 
Ảnh đoạt giải toàn quốc 2012
 
Ảnh đoạt giải toàn quốc 2012
 
Ảnh đoạt giải toàn quốc 2012
    Ảnh đoạt giải toàn quốc 2012

    Ảnh đoạt giải toàn quốc 2012

    Ảnh đoạt giải toàn quốc 2012



    Nguồn: Tamtay.vn


















    10 bài hát được nghe nhiều nhất 2012



    1. “Gangnam Style” – Psy (xem video)  
     
    Ban đầu khi mới xuất hiện trên mạng vào ngày 15/7, Gangnam Style của Psy khiến cho nhiều người dân Hàn cảm thấy xấu hổ bởi lời ca nhảm nhí, hình ảnh trào phúng quá mức. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, điệu nhảy ngựa lan truyền khắp thế giới và tạo nên cơn sốt mà trong lịch sử chưa có bài hát nào được như thế. Mặc dù số đông khán giả chẳng hiểu ca khúc này nói về điều gì, cũng chẳng hát theo được ngoài hai câu “oppa Gangnam Style” và “hey sexy lady” nhưng từ người già tới trẻ nhỏ đều phải tìm nghe.
    Gangnam Style góp phần đưa làn sóng Kpop lan rộng đi khắp thế giới và tới cả nước Mỹ. Ca sĩ Psy cũng không ngờ điệu nhảy ngựa của anh lại được nhiều nhân vật lẫy lừng như Thủ tướng Anh David Cameron, Tổng thống Mỹ Barrack Obama biết tới đến vậy. Ca khúc được yêu thích nhất trên internet, Video hay nhất tại MTV châu Âu, Điệu nhảy phổ biến nhất là ba trong vô số các thành tích mà Psy và bản hit của anh đạt được năm qua. Vào đúng “ngày tận thế” 21/12, Gangnam Style cán mức một tỷ lượt xem trên Youtube và tạo nên một biểu tượng mới của lịch sử văn hóa Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung.

    2. “Call Me Maybe” – Carly Rae Jepsen (xem video)  
     
    Trước khi Gangnam Style xuất hiện thì trong nửa đầu năm, cả thế giới đắm chìm trong giai điệu Pop-Dance sôi động lẫn MV đầy thú vị của bài hát Call Me Maybe. Đây là đĩa đơn đầu tiên của nữ ca sĩ người Canada – Carly Rae Jepsen. Ca khúc này nhận được đánh giá tích cực từ giới phê bình và đứng vị trí thứ nhất bên bảng xếp hạng Hot 100 Billboard trong 9 tuần liên tiếp và biến Carly thành tân binh xuất sắc của làng nhạc thế giới năm qua.
    Call Me Maybe được nhiều người nổi tiếng hát nhép lại như Justin Bieber, Selena Gomez, Katy Perry. Chỉ với ca khúc này, Carly Rae Jepsen từ một ca sĩ mới của Canada vụt sáng trở thành ngôi sao được săn đón tại Mỹ. Call Me Maybe có lượt view lên tới gần 370 triệu trên Youtube, đem lại cho Carly hai đề cử Grammy 2013 ở hạng mục Bài hát của năm và Nghệ sĩ trình diễn nhạc Pop xuất sắc.

    3. “Somebody That I Used to Know” – Gotye feat. Kimbra (xem video)  
     
    Được thể hiện bởi nam ca sĩ mang hai dòng máu Australia – Bỉ, Gotye, và nữ ca sĩ người New Zealand – Kimbra, Somebody That I Used to Know pha trộn giữa ba dòng nhạc gồm Indie Rock, Indie Pop và Worldbeat. Ra mắt hồi đầu năm, ca khúc này nhanh chóng xuất hiện trong Playlist nhạc ở khắp mọi nơi. Giai điệu của Somebody That I Used to Know lôi cuốn và khiến người nghe bị ấn tượng ngay từ những nốt đầu tiên.
    Ca khúc này đứng quán quân tại gần 30 bảng xếp hạng âm nhạc trên thế giới. Phần MV đưa bộ môn nghệ thuật Body Painting vào vừa đơn giản nhưng lại rất sáng tạo. Đây cũng là bài hát được vô số thí sinh trong các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc như Idol, The Voice hay The X-Factor chọn đi thi. Tạp chí Billboard của Mỹ bầu chọn Somebody That I Used to Know là đĩa đơn hay nhất năm qua.

    4. “Whistle” – Flo Rida (xem video)  
     
    Ca khúc chủ đạo trong album mới, Wild Ones, của rapper Flo Rida là bản hit được nghe nhiều nhất trong mùa hè 2012. Vừa có tiếng Guitar, giai điệu Pop đệm nhạc Rap, Whistle lại trộn thêm tiếng huýt sáo rất bắt tai. Đây là đĩa đơn thứ ba của Flo Rida leo được lên vị trí quán quân Hot 100 Billboard và giữ ngôi vị trong hai tuần. Whistle gây nhiều tranh cãi bởi lời ca có nội dung tục tĩu, khêu gợi về tình dục. Nhiều nhà phê bình còn gọi đây là “bài hát nhạy cảm chưa từng có”. Nhưng không thể phủ nhận sức hấp dẫn trong những giai điệu đậm chất mùa hè của Whistle. Phần MV của bài hát cũng rất đẹp mắt với hình ảnh các người đẹp khoe đường cong nóng bỏng trước biển xanh.

    5. “We Are Young” – Fun feat. Janelle Monáe (xem video)  
     
    Ca khúc Indie Pop pha lẫn Alternative Rock và Power Ballad của nhóm Fun là một trong những điểm nhấn âm nhạc trong năm qua. We Are Young nhận được vô số lời khen từ giới chuyên môn và được khán giả khắp nơi trên thế giới đón nhận cuồng nhiệt. Giai điệu vừa cảm xúc, sâu lắng, lại vừa mạnh mẽ qua giọng ca của nhóm Fun và nữ ca sĩ Janelle Monáe chiếm trọn trái tim của hàng triệu người yêu nhạc.
    We Are Young xuất hiện rất nhiều tại các bữa tiệc hay sinh nhật của giới trẻ toàn cầu trong năm qua. Phần MV của bài hát cũng được dàn dựng rất công phu với những cảnh quay Slow Motion về một vụ ẩu đả, nổi loạn của các thanh niên trẻ trong quán bar. Chỉ riêng tại Mỹ, hơn 6 triệu đĩa hát We Are Young đã bán hết tại các sạp đĩa. Nhạc phẩm xuất sắc này đem lại đề cử Grammy 2013 cho nhóm Fun ở ba hạng mục quan trọng gồm Bài hát của năm, Ghi âm của năm và Nhóm nhạc trình diễn Pop xuất sắc.

    6. “One Thing” – One Direction (xem video)  
     
    Từng là 5 thí sinh đơn dự thi The X-Factor (Anh) năm 2010 nhưng sau đó, ông bầu Simon Cowell đã tập hợp 5 chàng trai Niall, Zayn, Liam, Harry và Louis trở thành một nhóm nhạc nam. Cuối năm 2011, đĩa đơn đầu tiên có tên What Makes You Beautiful đã biến One Direction trở thành thần tượng mới của giới trẻ. Trong năm qua, ca khúc One Thing của họ cũng làm điên đảo các bảng xếp hạng âm nhạc, nhất là ở khu vực châu Á.
    One Thing có giai điệu Pop đặc trưng dễ nghe, dễ nhớ, dễ thuộc. Ngoại hình “búng ra sữa” của 5 chàng trai cùng khung cảnh tuyệt đẹp của London (Anh) trong MV cũng tạo nên độ “hot” dữ dội cho ca khúc này. Thành công của One Thing được nhiều người ví với I Want it That Way của Backstreet Boys năm xưa. One Thing đã có tới gần 200 triệu lượt xem trên Youtube và biến One Direction trở thành boyband được mến mộ nhất thế giới hiện nay.

    7. “Where Have You Been” – Rihanna (xem video)  
     
    Từ lúc bắt đầu đi hát vào năm 2005 tới nay, Rihanna luôn ra các sản phẩm âm nhạc đều đặn hàng năm và tên của cô luôn là điểm nóng trên các mặt báo, radio hay truyền hình. Nữ ca sĩ Barbados được đánh giá là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ nhất. Năm qua, đĩa đơn Where Have You Been của Rihanna không leo lên được quán quân Billboard như hai ca khúc khác của cô là We Found Love và Diamonds nhưng lại tạo cơn sốt mạnh nhất.
    Dường như vũ trường nào trên thế giới năm qua cũng đều từng mở ca khúc Where Have You Been. Rihanna tiếp tục thiêu đốt mọi con mắt trong MV với bộ bikini nhỏ xíu và những màn vũ đạo bốc lửa, nóng bỏng. Rihanna còn đem cả sắc màu văn hóa Hindu vào MV này. Giai điệu của Where Have You Been là sự tổng hợp từ Trance, R&B, Hip-hop và cả Dubstep rất thời thượng trong vài năm trở lại đây.

    8. “One More Night” – Maroon 5 (xem video)

    Huấn luyện viên The Voice Mỹ, Adam Levine, và những đồng đội của anh trong nhóm Maroon 5 đã có một năm thành công với album thứ tư có tên Overexposed. One More Night, đĩa đơn thứ hai trích từ sản phẩm âm nhạc này, là một trong hai bài hát (cùng với Call Me Maybe) góp mặt ở vị trí quán quân bảng xếp hạng Hot 100 Billboard tới 9 tuần liên tiếp. Vẫn mang giai điệu Pop đặc trưng của Maroon 5 nhưng One More Night còn có âm hưởng Reggae.
    Phần MV không liên quan tới nội dung bài hát nhưng lại được dàn dựng như một bộ phim ngắn, có sự tham gia của người đẹp Minka Kelly. Khi Gangnam Style của Psy tấn công Billboard và nhăm nhe vị trí đầu bảng thì chính One More Night đã trì hoãn giấc mơ của “điệu nhảy ngựa”. Gangnam Style đứng vị trí á quân 8 tuần liên tiếp nhưng vẫn không thể soán được ngôi vị của Adam Levine và Maroon 5.

    9. “Wide Awake” – Katy Perry (xem video)  
     
    Giống như người bạn thân Rihanna, Katy Perry cũng là một trong những nghệ sĩ năng suất nhất. Hàng năm, cô đều sở hữu những bản hit khuynh đảo làng nhạc thế giới. Wide Awake là ca khúc nổi bật nhất của Katy Perry trong năm qua. Mang thể loại Dance-Pop với nhạc điện tử, Wide Awake có giai điệu dễ nhớ với phần lời ca mang nhiều tâm trạng của nữ ca sĩ. Ca khúc này do chính Katy Perry đồng sáng tác.
    Wide Awake cũng có phần MV được dàn dựng công phu với hình ảnh tuyệt đẹp. Katy Perry muốn dùng bài hát này để nói lên nỗi lòng mình sau cuộc đổ vỡ với người chồng cũ là danh hài Russell Brand. “Wide Awake” mang ý nghĩa là “kịp bừng tỉnh”, ám chỉ rằng dù mọi chuyện có đổ vỡ nhưng nhân vật trong bài hát vẫn tiếp tục đứng lên làm lại mọi thứ. Bản hit này cũng xuất hiện trong bộ phim tài liệu Katy Perry: Part of Me 3D.

    10. “Beauty and a Beat” – Justin Bieber feat. Nicki Minaj (xem video)  
     
    Hoàng tử Pop Justin Bieber là một trong 10 nghệ sĩ âm nhạc thành công nhất thế giới năm qua. Ba đĩa đơn gồm Boyfriend, Beauty and a Beat, As Long As You Love Me nằm trong album thứ ba, Believe, của anh đều có độ “nóng” ngang nhau và “đốn tim” bao cô gái trẻ trong độ tuổi teen. Trong đó, Beauty and a Beat phát hành dịp cuối năm lập kỷ lục Guinness là MV có số lượt người xem kỷ lục trong một ngày (10,6 triệu).
    Trong MV này, Justin Bieber “tự biên tự diễn” bằng chiếc máy quay Handycam. Anh chàng còn diễn nhiều màn nóng bỏng bên nữ ca sĩ đàn chị Nicki Minaj và rất nhiều cô gái trẻ đẹp bên bể bơi. Justin Bieber đã biểu diễn Beauty and a Beat trong show thời trang đồ lót Victoria’s Secret ở bộ sưu tập Pink Ball. Sau hai tháng ra mắt, MV của ca khúc này trên Youtube có tới hơn 120 triệu lượt xem.
     
    Nguồn: VnXspress.net

    Lý tưởng sổ hưu






    Thế là tận thế tận théo cũng đã qua. Trò lừa bịp cũ mèm vẫn có cả tỉ người tin hèn gì chế độ độc tài này sụp đổ, chế độ độc tài khác ngoi lên vẫn có người theo, mà theo rất đông, khốn thế. Bây giờ thử hỏi dân Bắc Triều mà xem, bảo đảm không dưới 70% số người yêu chế độ đến mụ mẫm, coi cha con dòng họ Kim như thánh.

    Thế mới biết mất gì chứ mất niềm tin là hơi bị khó.

    Ấy thế mà xứ mình khắp nơi đều kêu mất niềm tin. Nhà văn Thùy Linh còn bảo ” tận thế niềm tin”: “Mình tin xã hội chúng ta lâu nay đã bước vào chu kì tận thế: sự tận thế của niềm tin, niềm vui sống. Những gì tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, bác ái, công bằng, yêu thương…đã bị hủy diệt bởi sự công phá của thói dối trá, vô liêm sỉ, trơ trẽn. Gương mặt quĩ dữ lên ngôi làm thành gương mặt thời đại, không còn giấu trong bóng tối mà hiển lộ khắp nơi, công khai, nhơ nhớp“.

    Bác XYZ ( bác vốn làm to, không dám ghi tên thật) là người chín chắn điềm đạm trí lự phi thường, bác suốt đời theo cách mạng, sáng cách mạng trưa cách mạng chiều cách mạng, tưởng tối bác về ôm đít vợ té ra bác vẫn cách mạng như thường. Kinh. Nay bác XYZ gia nhập vào lực lượng sổ hưu, còn lực lượng này làm sao niềm tin đến ngày tận thế? Ấy mà bỗng dưng bác XYZ rất thích ý tưởng ” Tận thế niềm tin” của Thùy Linh, bác viết hẳn cả status để khen. Sao thế nhỉ, sao lạ thế nhỉ?

    Chợt nhớ ông đại tá Trần Đăng Thanh đem cái sổ hưu làm cái cần câu bảo vệ cái Tổ quốc XHCN*. À hiểu rồi hiểu rồi, đến như bác XYZ còn đồng ý với Thùy Linh về cái sự tận thế niềm tin thì cầm chắc có 70% lực lượng sổ hưu cũng đã mất niềm tin, có khi nhiều hơn. 
      
    Nhưng liệu sổ hưu câu được mấy người? Cùng lắm có chục triệu người có sổ hưu, còn tám chục triệu người lấy gì mà câu đây? Vả, trong chục triệu người kia có mấy người cần đến cái sổ hưu của ông Trần Đăng thanh, họ cần Đảng, Nhà nước thay đổi tư duy chứ thiết gì cái sổ hưu rẻ mạt đó. Đem sổ hưu ra câu chẳng những không câu được mà còn làm nhục người ta, có phải dại không, ngu không?


    Nhưng người ta không dại cũng chẳng ngu, họ biết cả, chẳng qua bí mà thôi. Sở dĩ người ta giương cao sổ hưu làm lý tưởng vì biết chắc chẳng có lý tưởng nào hấp dẫn dân ta nữa. Bí rồi, khi đem sổ hưu ra làm cứu cánh là bí lắm rồi.

    Này hỡi lý tưởng sổ hưu, liệu mi có cứu được Tổ quốc XHCN của mi không?


    Ôi thương thay!

    NQL



    Президенты и дети - Tổng thống và trẻ em




    Chào các cậu bé, các cô bé, nào chúng ta cùng học, cùng chơi, cùng ăn nhé !!



    0_7a8da_15ebaf8d_XL
    Barack Obama Campaign Weeks Away From Election Day
    82691235

    ObamaBarack Obama, Malia Obama, Sasha ObamaBarack Obama
    Obama
    U.S. President Barack Obama and first lady Michelle Obama pose with a baby as they greet troops and their families at Kaneohe Bay Marine Corps base in Hawaii
    Vladimir PutinPar3268475






     Sưu tầm





    Bài mới đăng

    Bài ngẫu nhiên