Powered By Blogger





Monday 30 April 2012

Nhắc để nhớ...





         Nhân dịp 30/4 chúng ta cùng đọc lại 4 câu thơ của Lê Bá Dương, cùng xem bức tranh của Đoàn Cống Tính    
         Có lẽ chúng ta đọc lại để nhớ.  Nhớ gì?

Thursday 26 April 2012

Ảnh vui








Đọc mãi không hiểu....
Làng này đàn ông sướng thật...















            
       Nhìn tấm biển màu xanh thì theo các bạn mỗi gia đình có hai con, vợ chồng hạnh phúc hơn hay chồng có hai con vợ thì  gia đình đó hạnh phúc hơn? 
       Cũng chẳng hiểu bảng khâu hiệu màu đỏ nói gì? Hay văn hóa thời mất điện nó thế.....
     Để treo một tấm biển quảng cáo, hay một khẩu hiệu tuyên truyền phải được sự đồng ý hay phê duyệt của những người lãnh đạo bên văn hóa. Và họ tất nhiên phải có văn hóa rồi. Có lễ ở đây lối do những người thức hiện. Chắc họ không được học ngữ pháp đến nơi đến chốn. Còn các vị cấp trên một phần tin cấp dưới, một phần họ bận quá nhiều việc nên còn đâu thời gian mà kiểm duyệt, mong bà con thông cảm....


                                                               Sưu tầm: Hoàng Hải

Ảnh vui.




                                    Em đi với người ta để anh ôm nỗi sầu!!
       Ôi!      Hận đời vô nghĩa
                  Hận kẻ bạc tình 
                  Hận mình ngu dại.....

Bạn có nên lo lắng?







      Bạn là một người biết yêu thương. Nhất là những người thân trong gia đình. Bạn luôn quan tâm tới họ, lo lắng cho họ, sợ điều gì bất hạnh sẽ sảy ra với họ...
        Biết nghĩ cho người khác là một điều tốt, nhưng thực ra điều đó không hoàn toàn đúng. Hay

Wednesday 25 April 2012

Barcelona gục ngã tại thánh địa...


      Barcelona cổ kính nằm bên bờ Địa Trung Hải xinh tươi. Nơi ấy có những bãi biển trải dài với nắng ấm quanh năm, có một Barca đẹp đến kỳ vĩ như trang huyền sử của thành phố đã 2.000 năm tuổi.
   Nơi ấy trên thánh địa Nou Cam  Barca đã xưng hùng xưng bá và trở thành thách thức lớn nhất không chỉ ở châu Âu mà trên toàn thế giới nhiều năm qua.

Sài Gòn Thực & Ảo.....



     Nói đến Sài Gòn người ta thường nghĩ ngay tới một thành phô đang phát triển bùng nổ với những cao ốc cao chọc trời, những đại lộ kéo dài hun hút hay những con phố sôi động cả đêm lẫn ngày.
Tuy nhiên, dường như chính từ sự phát triển đó đã mang lại một sự phân tầng rõ rệt trong xã hội. Đó là sự phân hóa giàu nghèo qua nhưng góc khuất cuộc đời. Sài gòn rồi sẽ khác, nhưng hôm nay chung ta vẫn thấy đâu đo nét tương phản. Và có rất nhiều người đang sống giữa Sài Gòn, như đang sống giữa thực và ảo.Với họ cuộc sống giàu sang sao quá xa vời
                                                                                          Hoàng Hải




Monday 23 April 2012

Y Đạo và Y Đức....

  


         Tính đến nay mình ra trường đi làm bác sĩ đã được gần 3 năm. Trung bình ngày 10 bệnh nhân, nhân lên cũng được khá nhiều. Nhưng cái giá trị nhất mình thu hoạch được có lẽ là kinh nghiệm , sự tự tin và những bài học! Mình cữ đinh ninh là vậy, tưởng thế cũng tạm đủ và tự hài long!!!!
      Nhưng không! Hôm nay đọc tập san Thuốc và sức khỏe mới nhận ra rằng, mình đã bỏ qua rất nhiều. Có những bài học, những điều cần biết nhất thì mình đã bỏ qua.

Lời dạy của nhà tiên tri Vanga

..        Người hiền sẽ đạt tới sự hài hòa với thiên nhiên và con người xung quanh. Lòng tốt đó là phẩm chất chủ yếu của con người. Con người không có quyền trở nên vô dụng, không đem lại lợi ích cho người khác, mỗi người, dù anh ta là ai cũng đều phải thực hiện sứ mệnh của mình trên mặt đất...mỗi một cuộc đời đều có khả năng tự phát triển vì những mục đích cao cả. Và tất nhiên chúng ta không có quyền coi thường trách nhiệm cao cả đó
            Trong cuộc sống của chúng ta, thờ ơ với người thân, đui điếc trước nỗi khổ người khác, chắc chắn sẽ không tránh khỏi bị trừng phạt
                                                       Đọc sách

Sunday 22 April 2012

Khi không có nhau..

                                       Khi không có nhau ta chỉ là hai cái đinh                  
(Nụ cười)

Saturday 21 April 2012

Ryazan Nostalgia.....





                                                 

Friday 20 April 2012

Thơ tặng Hà My...

        Hà My, Con gái yêu của Ba!
Hôm nay ngày nghỉ Ba không về Sài Gòn, thăm ba mẹ con được.   Rỗi rãi không có việc gì làm Ba mở nhật ký ra đọc. Dạo này lên Facebook Ba thấy con hay than buồn. Có bài thơ cũ ngày trước Ba viết tặng con nay muốn gửi cho con đọc. Ba mong tâm trạng của con sẽ vui trở lại...


                                         Ba chẳng phải là nhà thơ
                                         Nhưng muốn viết tặng con bài thơ nhỏ

Chữ ký


Ảnh động

Thursday 19 April 2012

Nhận ảnh rồi nghe chửi.....

Dự tiệc nhà anh Hạnh
      Đã từ lâu thời gian và khoảng cách cứ kéo tôi rời xa  những người bạn, khiến nhiều khi trên những bước đường đời tôi  cảm giác như mình sống quá hờ hững, vô tình. 25 năm trường cũ bây giờ cũng đã đổi tên. Thầy chủ nhiệm suốt ba năm cấp ba cũng đã yên nghỉ sau một cơn bão bệnh. Bạn bè chung lớp 12N ngày xưa

Wednesday 18 April 2012

Picasa allbum của Hoàng An....



Trẻ em Việt Nam khổ thiệt...


       Kinh tế việt nam đang phát triển nên phần lớn trẻ em việt nam về vật chất không còn thiếu thốn , khổ sổ như hôi tôi còn đi học. Phần lớn đều được cắp sách tới trường, được ăn ngon mặc đẹp, được  vui chơi hưởng thụ. Nhưng trẻ em bây giờ khổ hơn vì là học quá nhiều. Thời tôi đi học đâu có học nhiều như vậy.

Tuesday 17 April 2012

Miu kem viết.....



     Qúa khứ có thể khiến ta đau đớn, nhưng sống chỉ toàn hạnh phúc thì đâu có được. Cuộc sống muôn màu, muôn vẻ, nên ai cũng cần một vết loang của màu khác để thấy cuộc đời này ý nghĩa hơn. Và du có bao nhiêu vết loang buồn trong tim thì hãy cứ tiếp tục yêu thương, vì chẳng có yêu thương nào là vô nghĩa trên đời

Hoàng An dễ ghét......!!!!!!


Monday 16 April 2012

Bức thư cũ không gửi....

          Lại một mùa đông nữa tới . Mọi người nói mùa đông năm nay không lạnh. Và quả thực đúng là như vậy, thậm chí  còn ấm hơn mùa đông tôi gặp em, những sao tôi vẫn cảm thấy đông lạnh đến tận cùng.

Thursday 12 April 2012

Cà phê một mình......

Tốt nghiệp........


Tĩnh lặng và cô đơn...

             Thông thường chính trong sự tĩnh lặng và cô đơn chúng ta tìm thấy thấy những phút giây chân thực có ý nghĩa nhất của bản thận.
             Sự tĩnh lặng ấp ủ tâm hồn và soa dịu trái tim. Nó tạo ra bức cách ly giữa chúng ta với cái ồn ào đòi hỏi sự bình yên mà ở đó chúng ta sống thầm lặng, ở đó lần tiếp lần chúng ta được hồi sinh

Wednesday 11 April 2012

Nụ hôn giữa bạo loạn!

Ảnh Richard Lam
         Ngày 15 tháng 6 sau trận thua của đội chủ nhà trong trận tranh Stanley Cup các cổ động viên quá khích đã làm náo loạn đường phố Vancouver khiến 150

Chuyện cổ tích - Our fairy tale



                                  Nghe để cảm nhận, để nhớ về một thời ao trắng.....

Tuesday 10 April 2012

Nhật ký lâm sàng.....

Định Quán Ngày... tháng... năm...                   
       Hôm nay, bầu trời cao nguyên xanh vời vợi. Gió thổi bạt ngàn qua rừng Điều đem theo hương vào phố . Ngọn núi Ba chồng vẫn đứng đó chênh vênh. Trên phố thấp thoáng những tà áo trắng. Gió đùa với những mái tóc  buông , thổi bay những tà áo. Nếu như mọi ngày anh sẽ chạy xe thật chậm để ngắm con phố nhỏ, còn hôm nay vì có cuộc hẹn với em, nên anh rú ga chạy nhanh như  phải gió.

Hoàng An và những người bạn

Xin giới thiệu với mọi người đây là
 hai người bạn lớn nhất trong cuộc đời của tớ........

Sunday 8 April 2012

Ảnh cưới bên Nga

Đặt vòng hoa bên ngọn lửa bất tử để nhớ tới những người đã ngã xuống cho hòa bình, hạnh phúc hôm nay!!!

Wednesday 4 April 2012

Sài Gòn - Nơi cơn bão đi qua!


              Từ Cao Nguyên về Sài Gòn thăm vợ con thì gặp bão.

Monday 2 April 2012

Trà đạo.....

Sống như chuyện pha trà!
Nấu sôi cái tôi
Bốc hơi điều lo lắng
Pha loãng những phiền muộn
Thanh lọc những lỗi lầm và
Nếm hương vị của hạnh phúc.

Nhật ký Hoàng An



 Ryazan 26/3/2008

...Hôm nay là ngày thứ nhất Bố đưa mẹ đi khám ở bệnh viện. Ngày đầu tiên bỡ ngỡ và bố của con ngại ngùng trước nhũng cặp mắt nhìn soi mói của những phụ nữ đi khám thai. Bố con ngại và mẹ dường như có cảm giác Bố chẳng muốn đi với mẹ. Nhưng thực sự hôm ấy ở bệnh viện chẳng có bóng dáng một người đàn ông nào. Bố ngại cũng đúng thôi con ạ!
   Khi mẹ vào khám và được bác sĩ chẩn đoán thai 17 tuần, mẹ được nghe tiếng nhịp đập của tim con. Lòng mẹ rạo rực.



Bài mới đăng

Bài ngẫu nhiên